Buồn vui với siêu bão

Thứ hai, 11/11/2013 10:07

(Cadn.com.vn) - Bão không vào, răng Tư Chợ Hàn buồn rứa?

- Mừng vì bão "né", nhưng buồn khi những điều trông thấy mà "ngao ngán lòng"!

-???

- Dự báo siêu bão "Hải Yến" đổ bộ Đà Nẵng, người dân khẩn trương chằng chống, gia cố nhà cửa, mua nhu yếu phẩm, lương thực dự trữ nên có một số người đã lợi dụng để trục lợi.

- !?

- Tại một số cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, do lượng người mua các vật dụng như dây cáp, bao bì, đèn pin... nhiều nên người ta tranh thủ nâng giá gấp rưỡi so với ngày thường. Ai cũng biết bị ép, nhưng trong hoàn cảnh "nước sôi lửa bỏng" thì đành bấm bụng mà mua chứ biết làm sao. Rồi tại các chợ, siêu thị, các mặt hàng nhu yếu phẩm cũng tăng giá, thậm chí các loại rau, củ ở một số chợ cũng tăng.

- Thì đó chỉ là những "con sâu" thôi mà, còn phần lớn, như Bề Tui thấy thì vẫn làm ăn đàng hoàng mà Tư.

- Ừ, số ít tiểu thương, chủ cửa hàng làm vậy đã buồn, một số người dân cũng tranh thủ "chạy bão" để giở trò nữa chứ. Như một số tiểu thương buôn bán ở chợ Bắc Mỹ An phản ánh thì chiều 8, sáng 9-11, trong lúc người dân tấp nập tranh mua tranh bán, lại có những kẻ lợi dụng chen lấn để ăn cắp thịt, cá. Chợ đông, người ken như nêm, các quầy bán thịt, cá không sao kiểm soát được. Còn tại các cửa hàng VLXD, người dân cũng vì muốn mua cho được những vật dụng thiết yếu để chằng chống nhà cửa mà quát tháo, tranh giành nhau.

- Ở đời mà, có người này người khác, nhưng nhìn cảnh người dân thành phố mình đoàn kết, khẩn trương chống siêu bão như thế là đáng mừng đó chứ Tư!

- Tư đồng ý với Bề Tui và cũng mong không còn những "con sâu" như vậy mỗi khi có sự việc khẩn cấp như bão, lũ... Tất nhiên, muốn được rứa thì các cấp chính quyền, các ngành chức năng cần phải kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để làm gương.

- Bề Tui sẽ chuyển băn khoăn của Tư đến bạn đọc, góp tiếng cùng Tư phê phán, đấu tranh với những kẻ lợi dụng "đục nước béo cò".

Ngư dân Đà Nẵng giúp nhau đưa thuyền thúng lên bờ là hình ảnh đẹp.

Bề Tui